Kết quả tìm kiếm cho "Bắc Bộ trời nắng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5739
Quần đảo Cát Bà thuộc đặc khu Cát Hải là trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng. Để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên nhiên thế giới, chính quyền nơi đây tập trung phát triển du lịch xanh, bền vững.
Ngày 16/8, các cơ quan ứng phó thảm họa của Pakistan thông báo nước này đang trải qua một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong mùa gió mùa năm nay, khi mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét, sạt lở đất và sập nhà khiến ít nhất 321 người thiệt mạng chỉ trong vòng 48 giờ qua.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), Đại tướng Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết "80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".
Các sản phẩm làm mát chứa tinh dầu bạc hà, như xịt khoáng hoặc khăn ướt, hiện đang được nhiều người sử dụng để giảm cảm giác nóng nực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế Nhật Bản, việc sử dụng các cản phẩm này có thể tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết oi bức.
Một nghiên cứu mới từ Đại học Barcelona vừa công bố bản đồ đáy biển chi tiết nhất từng có về Nam Cực - một bước tiến lớn trong địa chất biển.
Được mệnh danh là “xứ sở các loài chim”, Vườn chim Thung Nham nằm trong Khu du lịch sinh thái Thung Nham, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nổi tiếng là vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc.
Một trong những yếu tố quyết định làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 chính là nghệ thuật tạo thời cơ, nhận định chuẩn xác và kiên quyết chớp lấy thời cơ để phát động toàn dân nổi dậy giành chính quyền.
Xe điện học sinh OSAKAR đang "gây bão" trong giới trẻ GenZ nhờ thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn cùng sự thân thiện với môi trường. Không chỉ là phương tiện di chuyển, OSAKAR còn trở thành biểu tượng cho lối sống "xanh hóa", nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của cộng đồng học sinh. Vậy điều gì làm nên sức hút đặc biệt ấy? Hãy cùng khám phá trong bài viết dưới đây.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh xã Vân Khánh đang góp sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm giản dị mà ý nghĩa. Họ trồng hoa, dựng hàng rào cây xanh, vận động lắp đèn chiếu sáng để xây dựng tuyến đường quê khang trang, sạch, đẹp, an toàn...
Mùa nước nổi về, nhiều cánh đồng quê tôi như khoác lên mình tấm áo mới trắng xóa bất tận. Đây là mùa của sản vật đồng trù phú, ban tặng cho ngư dân gắn bó cả đời với miệt sông nước Cửu Long.
Hơn 30 năm trước, xóm lò đất Đầu Doi, xã Hòn Đất từng tấp nập ghe thương lái. Giờ nơi đây không còn sầm uất như xưa, nhưng trong cái lặng lẽ ấy, người thợ Lâm Bảo Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho lò đất, như cách anh gìn giữ một phần hồn cốt cha ông.
Đầu năm 1975, đơn vị tôi chuẩn bị hành quân vào Nam chiến đấu giữa một buổi chiều chủ nhật trời mưa dầm dề, lạnh buốt. Lúc này, tôi cùng anh em trong tiểu đội sắp xếp quân tư trang và gặp gỡ bác chủ nhà cảm ơn, chào gia đình để lên đường (khi ấy, đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân). Khi ai nấy đang khẩn trương, sôi nổi, khí thế thì bất chợt tôi thấy trung đội trưởng dẫn u tôi khoác chiếc áo tơi tới thăm (quê tôi gọi mẹ bằng u, gọi bố bằng thầy).